Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt nghịch cảnh để học giỏi

11:01, 16/01/2015

Cha mẹ lần lượt mất đi khi 2 anh em Bùi Văn Hải (học sinh lớp 9) và Bùi Văn An (học sinh lớp 5) Trường THCS Mã Đà (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) còn rất nhỏ.

Em Bùi Văn An (trái) và anh là Bùi Văn Hải trong ngày được nhận học bổng. Ảnh: V.Truyên
Em Bùi Văn An (trái) và anh là Bùi Văn Hải trong ngày được nhận học bổng. Ảnh: V.Truyên

Cha mẹ lần lượt mất đi khi 2 anh em Bùi Văn Hải (học sinh lớp 9) và Bùi Văn An (học sinh lớp 5) Trường THCS Mã Đà (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) còn rất nhỏ.

Từ ngày không có cha mẹ bên cạnh, Hải và An sống lang thang nơi gầm cầu, lề đường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thương hoàn cảnh 2 cháu, cậu mợ của 2 anh em đã tìm kiếm và mang 2 em về xã Mã Đà để chăm sóc và cho đi học. Không phụ sự thương yêu của gia đình cậu mợ, suốt 5 năm liền Hải và An đều là học sinh khá, giỏi của trường. Cô Trần Thị Ngọc Quý, Hiệu trưởng Trường THCS Mã Đà, cho hay: “Cả Hải và An đều học giỏi, lễ phép với thầy cô, hòa đồng cùng bạn bè. Em Hải dù sức khỏe rất yếu nhưng luôn nỗ lực học tập và học rất giỏi, biết chăm lo cho em từ chuyện học hành đến bữa ăn hàng ngày”.

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều