Báo Đồng Nai điện tử
En

Lời góp ý của cựu chiến binh Tư Bắp

09:04, 16/04/2015

Với bản chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Văn Tư (bí danh Tư Bắp), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) không nề hà chuyện ấp, chuyện Hội hay chuyện xã, luôn cùng hội viên, nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Ông Tư Bắp (bìa phải) đang trao đổi với đồng nghiệp, đồng chí của mình trong UBND xã Tân Bình. Ảnh: Đ.Phú
Ông Tư Bắp (bìa phải) đang trao đổi với đồng nghiệp, đồng chí của mình trong UBND xã Tân Bình. Ảnh: Đ.Phú

Với bản chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Văn Tư (bí danh Tư Bắp), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) không nề hà chuyện ấp, chuyện Hội hay chuyện xã, luôn cùng hội viên, nhân dân xây dựng nông thôn mới.

 17 tuổi, ông Tư Bắp tham gia du kích mật và bị bắt tù đày. Sau 30-4-1975, ông tiếp tục tham gia bộ đội huyện Vĩnh Cửu. Xuất ngũ, ông Tư Bắp về địa phương giữ nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ huy quân sự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Bình. Ở cương vị nào người lính Tư Bắp cũng được Đảng, chính quyền, đồng đội và nhân dân tin yêu.

Ông Tư Bắp thổ lộ, trong đóng góp ý kiến, mọi người có thể giận ông, trách ông. Tuy vậy, ông không muốn người được ông góp ý làm sai, đi ngược lại lý tưởng. “Để góp ý người khác mình phải gương mẫu, chuẩn mực trước đã. Góp ý rồi thì mình cũng phải có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ họ. Có như vậy, người được góp ý mới phục, nhận thấy sai mà sửa”- ông Tư Bắp nói.

 Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều