Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghĩa tình người hàng xóm

11:06, 29/06/2015

Dù hai chân không lành lặn, nhưng hơn một năm nay ông Nông Minh Đức (63 tuổi), thương binh hạng ¼ ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc người hàng xóm Lê Văn Hữu như người thân trong gia đình.

Ông Nông Minh Đức đang xây vách giếng cho gia đình ông Lê Văn Hữu. Ảnh: V.Chính
Ông Nông Minh Đức đang xây vách giếng cho gia đình ông Lê Văn Hữu. Ảnh: V.Chính

Dù hai chân không lành lặn, nhưng hơn một năm nay ông Nông Minh Đức (63 tuổi), thương binh hạng ¼ ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc người hàng xóm Lê Văn Hữu như người thân trong gia đình. 

Ông Hữu bị liệt hai chân, mẹ của ông năm nay đã 84 tuổi và 2 mắt bị lòa, đầu óc không minh mẫn. Ông Hữu có 2 người em trai nhưng thần kinh không ổn định, do vậy hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Do vậy ngày nắng cũng như ngày mưa, ông Đức vẫn chống nạng qua tắm rửa, giặt quần áo cho ông Hữu. Có món ăn gì ngon ông Đức lại mang qua chia sẻ với ông Hữu. “Nhờ có anh Đức quán xuyến việc nhà, nếu không gia đình tôi không biết sẽ ra sao” - ông Hữu cảm động chia sẻ.

Mới đây ông Đức chẳng may bị ngã gãy tay phải, thế nhưng hàng ngày ông Đức vẫn qua nhà ông Hữu để phụ giúp việc nhà.  Ông Đức chia sẻ một suy nghĩ khá đơn giản: “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nên lúc ông Hữu gặp khó khăn thì tôi phải giúp đỡ là chuyện thường tình thôi”.      

Văn Chính

 

 

Tin xem nhiều