Báo Đồng Nai điện tử
En

Đêm các đại pháo tịt ngòi

09:02, 20/02/2019

Rạng sáng ngày 20-2, có đến 3 CLB chủ nhân của 5 chiếc cúp vô địch và đều là những ứng cử viên hàng đầu, ra sân ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Họ cũng sở hữu những chân sút hàng đầu thế giới, nhưng tất cả đều im tiếng. Phung phí tất cả các cơ hội Liverpool và Bayern Munich hòa nhau không tỷ số, Barca cũng bất lực, không một lần thành công trước chủ nhà Lyon kiên cường.

Rạng sáng ngày 20-2, có đến 3 CLB chủ nhân của 5 chiếc cúp vô địch và đều là những ứng cử viên hàng đầu, ra sân ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Họ cũng sở hữu những chân sút hàng đầu thế giới, nhưng tất cả đều im tiếng. Phung phí tất cả các cơ hội Liverpool và Bayern Munich hòa nhau không tỷ số, Barca cũng bất lực, không một lần thành công trước chủ nhà Lyon kiên cường.

Là hình mẫu của trường phái bóng đá tấn công, Liverpool với bộ 3 Firmino, Salah, Mane đã đóng góp tới 44 trong tổng số 68 bàn thắng của The Kop từ đầu mùa, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Neuer. Cả trận đấu, đội chủ nhà của Klopp chỉ tung ra 15 cú dứt điểm, nhưng chỉ 2 trúng đích. Bên phần sân đối diện, Bayern với chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League Lewandowski (8 bàn) cũng trở nên vô hại khi 9 lần dứt điểm không một lần trúng đích.

Trong khi đó bên kia eo biển Manche, bộ 3 đã có tới 59 bàn thắng mùa này: Messi (30 bàn), Dembele (13), Suarez (16), không một lần xuyên thủng được mành lưới Lyon dù tung ra tới 25 cú dứt điểm. Đáng nói đây là trận thứ 16 liên tiếp Suarez tịt ngòi trên sân khách ở Champions League.

Thống kê ở 2 trận đấu cho thấy các cầu thủ của 4 đội đã tung ra tổng cộng 54 phá dứt điểm, nhưng không có nổi 1 bàn thắng. Chưa CLB nào tắt hy vọng vào vòng trong, chỉ khán giả là thiệt thòi vì không chứng kiến được bàn thắng ở những trận bóng đỉnh cao.

Trung Dũng

Tin xem nhiều