Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League 2022 giờ mới bắt đầu

08:07, 07/07/2022

Sau gần 4 tháng phải tạm dừng, Giải VĐQG trở lại với hàng loạt bất ngờ ở vòng 5, trong đó 2 ông lớn của thủ đô đều ngã ngựa.

Sau gần 4 tháng phải tạm dừng, Giải VĐQG trở lại với hàng loạt bất ngờ ở vòng 5, trong đó 2 ông lớn của thủ đô đều ngã ngựa.

Tuấn Hải cùng Hà Nội FC với cú ngã ngựa đầu tiên
Tuấn Hải cùng Hà Nội FC với cú ngã ngựa đầu tiên

* Cựu vương và ĐKVĐ cùng thất bại

Sau khi để CLB Nam Định cầm chân tại sân Thiên Trường ở trận đấu bù vòng 3, Hà Nội FC đã thúc thủ trước SHB.Đà Nẵng tại sân Hòa Xuân. Vẫn là đội bóng số 1 về kiểm soát bóng nhưng vấn đề Văn Quyết, Siladji, Tuấn Hải… đang phải đối mặt là khả năng dứt điểm và tận dụng các cơ hội. Người ta lại nhắc đến Quang Hải khiến HLV Chun Jae-ho bực bội: “Tôi không muốn nhận câu hỏi về cậu ấy nữa, mọi người hãy nói về các cầu thủ khác của Hà Nội”.

Nếu trận đánh rơi 2 điểm trước CLB Nam Định được ông Chun giải thích là do mình chủ quan thay người hơi sớm (5 phút sau khi Siladji có bàn mở tỷ số, Ivancic vào thay Minh Tuấn) thì việc trắng tay trước đội bóng sông Hàn ông lại nhận lỗi do “chiến thuật chưa tốt” (thời điểm đẩy lên pressing chưa đúng, phía sau bị hổng dẫn đến 2 bàn thua). “Mỗi trận đấu giờ đều là một trận chung kết” - điều đó có vẻ còn hơi sớm với Hà Nội FC khi đây mới là thất bại đầu tiên, nhưng có thể là đúng với chiếc ghế vốn không dành cho mình của HLV người Hàn Quốc 43 tuổi.

Theo bước cựu vương, 1 ngày sau đó, ĐKVĐ Viettel ngã ngựa ngay tại thủ đô. Sau cú chạy đà hoàn hảo với 3 chiến thắng cùng tấm vé vào bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, có sự trở lại của HLV Trương Việt Hoàng và đối thủ chỉ là đội chót bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), thế nhưng Viettel đã “chết” ở phút 90 trong một tình huống cố định. Bàn thắng bị từ chối của Geovane ở phút 75 sẽ khiến trợ lý trọng tài Ngô Quốc Toản chịu án kỷ luật nặng, nhưng sai lầm này không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu (pha dứt điểm của Geovane bóng đã qua vạch cầu môn nhưng trước đó anh đã việt vị rất rõ, nhưng đều không được trợ lý và trọng tài phát hiện).

Thất bại thứ 2 từ đầu giải (đã thua Hà Nội FC 0-1 ở trận đá bù vòng 2) khiến nhà ĐKVĐ rơi xuống thứ 4, bị đội đầu bảng Hải Phòng nới rộng khoảng cách lên 4 điểm. Ngược lại, với chiến thắng đầu tiên sau 4 trận chỉ hòa và thua, HLHT không chỉ trao lại đèn đỏ cho Sài Gòn FC (thua Hải Phòng 1-3) mà còn qua mặt cả HAGL, Thanh Hóa để vươn lên thứ 9. Còn không có được sân tập luyện, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công xứng đáng nhận phần thưởng vượt khung 600 triệu đồng.

HLV Trần Minh Chiến cũng có lần đầu tiên hưởng trọn niềm vui cùng CLB TP.HCM với chiến thắng 1-0 trước CLB Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh bao toàn bộ vé khán đài D sân Thống Nhất cho các CĐV nhưng bàn thua duy nhất lại đến từ “người cũ” Hoàng Vũ Samson.

* “Dớp” chủ nhà

Yếu tố sân nhà dường như không còn là ưu thế như các mùa giải trước, mà trở thành áp lực cho các đội. 24 trận sau 4 vòng đầu tiên, có đến 7 trận phần thắng thuộc về đội khách, 12 trận hòa và chỉ có 5 trận chủ nhà ca khúc khải hoàn (chỉ chiếm tỷ lệ 20,83%). Đặc biệt, 2 vòng khai màn thực sự “sát chủ” khi chỉ có một đội chủ nhà giành trọn 3 điểm (16,66%, trong khi khách thắng 3, hòa 2 mỗi vòng).

V.League trở lại, ở vòng 5 vừa qua cũng chỉ có phân nửa đội chủ nhà hưởng trọn niềm vui (Hải Phòng, TP.HCM, SHB.Đà Nẵng), 3 đội còn lại thì Viettel thất thủ, Bình Định đánh rơi 2 điểm khi để HAGL gỡ hòa và ngay 10 ngàn khán giả ở “chảo lửa” Thiên Trường cũng không giúp được Nam Định tránh thất bại trước B.Bình Dương.         

Đông Kha

Tin xem nhiều