Báo Đồng Nai điện tử
En

Joao Moutinho: "Chúng tôi đã đồng lòng và chiến đấu hết sức"

05:06, 19/06/2016

"Một lần nữa chúng tôi lại rơi vào trạng thái bế tắc. Nhưng tôi hài lòng vì chúng tôi đã đồng lòng và chiến đấu hết sức. Thật không may khi không thể kết thúc lượt trận thứ 2 bằng ngôi đầu vòng bảng. Trận kế tiếp chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng và nếu BĐN vẫn thể hiện quyết tâm như hai trận vừa rồi, chắc chắn đội bóng sẽ giành được vé vào vòng 1/8".

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu João Moutinho, Bồ Đào Nha:

"Một lần nữa chúng tôi lại rơi vào trạng thái bế tắc. Nhưng tôi hài lòng vì chúng tôi đã đồng lòng và chiến đấu hết sức. Thật không may khi không thể kết thúc lượt trận thứ 2 bằng ngôi đầu vòng bảng. Trận kế tiếp chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng và nếu BĐN vẫn thể hiện quyết tâm như hai trận vừa rồi, chắc chắn đội bóng sẽ giành được vé vào vòng 1/8".

HLV Fernando Santos, Bồ Đào Nha:

“Chúng ta không thể chìm đắm mãi trong tiếc nuối. Trước mắt vẫn còn một trận đấu và tôi xem đó như trận chung kết đầu tiên BĐN phải đối mặt. Khi nói về màn trình diễn hôm nay, chúng ta không thể đánh giá và xoáy sâu vào bao nhiêu cơ hội đã được tạo ra, công bằng hay không, bởi vì đây là bóng đá. Hẳn nhiên là nó bất công, đó là sự thật, nhưng để nói về điều đó bây giờ thì thật vô ích bởi vì trận chung kết với chúng tôi bây giờ sẽ là trận đấu kế tiếp.

Chúng ta không thể phớt lờ kết quả trận đấu. Tôi đã nghĩ Áo sẽ cố gắng giành trọn 3 điểm để vươn lên đầu bảng và họ sẽ chơi tấn công, nhưng họ đã không làm điều đó. Họ chơi phản công rất nhanh và nguy hiểm. BĐN sau đó chiếm lĩnh thế trận và Áo chỉ thật sự nhắm đến phòng ngự. Chúng tôi có vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Tôi đã bảo các cầu thủ cần giữ một nhịp độ vững vàng, nhưng trận đấu trở nên cân bằng hơn khi bắt đầu hiệp 2. Những con số thống kê không còn ý nghĩa.

Trận đấu mở màn của chúng tôi với Iceland không tốt, nhưng không quá tệ. Nếu thắng trận mở màn và hôm nay có thêm một kết quả khả quan, chúng tôi đã đặt một chân vào vòng knock-out. Bây giờ thì chúng tôi phải chơi trận chung kết với Hungary, họ sẽ hài lòng nếu lấy được 1 điểm từ chúng tôi. Họ đang rất tự tin và BĐN cần phải phá vỡ bức tường tự tin đó.”

HLV Marcel Koller, Áo:

"Chúng tôi đã trải qua một trận đấu rất căng thẳng với người Bồ. Chúng tôi đã tiến bộ lên rất nhiều, thay đổi chiến thuật và các cầu thủ chạy không biết mệt mỏi. BĐN cũng đã chiến đấu rất kiên cường và thật may mắn khi quả penalty không vào lưới. Hiệp 1 tiền đạo của chúng tôi đã không bám theo vị trí, nhưng đã tiến bộ hơn so với trận mở màn. Chúng tôi vẫn còn một trận chiến cuối cùng và vẫn còn cơ hội.

Thủ môn Robert Almer luôn chơi tốt mỗi khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Anh ấy đã rất lăn xả và có một ngày làm việc vất vả. Anh ấy chấn thương trước giải và không chắc sẽ đủ khả năng tham dự Euro, nhưng anh ấy đã vượt qua tất cả. Không có gì phải bàn cãi, anh ấy chơi như một siêu sao tối nay và cống hiến tuyệt vời cho đội bóng.

Marc Janko vẫn chưa có được trạng thái tốt nhất sau chấn thương. Anh ấy không thể tập luyện đầy đủ giáo án trong tuần vừa rồi. David Alaba chơi rất nhiều vị trí.Thật khó để anh ấy thích nghi được với vai trò mới, nhưng theo tôi anh ấy đã làm tốt phần của mình. Chúng tôi đã cân nhắc về đội hình cho trận đấu này và nó đã diễn ra rất tốt. Tôi muốn đưa vào đội hình vài sự bất ngờ cho BĐN vì họ sẽ gây áp lực để giành chiến thắng. BĐN đã không để lộ nhiều khoảng trống trong khâu phòng ngự, nó gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi đã xem lối đá của Iceland, họ rất trực diện và mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ cần phải cân nhắc những phương án để đối đầu với họ.”

Hải Quỳnh

Tin xem nhiều