Báo Đồng Nai điện tử
En

Người đảng viên hiến xác cho khoa học

11:08, 12/08/2013

Ông đã hoàn tất thủ tục hiến xác cho khoa học từ năm 1998, khi ông vào tuổi 68. Ông cho biết: “Là một đảng viên về hưu, sức đã cạn không còn làm được gì cho dân, cho Đảng thì tôi hiến xác cho khoa học”.

Ông đã hoàn tất thủ tục hiến xác cho khoa học từ năm 1998, khi ông vào tuổi 68. Ông cho biết: “Là một đảng viên về hưu, sức đã cạn không còn làm được gì cho dân, cho Đảng thì tôi hiến xác cho khoa học”.

Ông là Lê Thanh Phong, cư ngụ tại xã Hàng Gòn (TX.Long Khánh). Tháng 10-1945, ông tham gia cách mạng tại Bến Tre. Tháng 5-1958, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc đời tham gia cách mạng của mình, ông nhớ nhất kỷ niệm hai lần được gặp Bác Hồ. Cứ mỗi lần gặp Bác Hồ, ông lại cảm thấy mình càng được trưởng thành.

Năm 1980 khi về hưu, ông tiếp tục tham gia công tác Đảng tại địa phương. ông đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp nhiều quần chúng ưu tú. Mới đây, ông vinh dự được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ông Phong tâm sự: “Tôi thực sự mãn nguyện vì suốt đời đã gắn bó với Đảng, với nước, với dân”.

Hoàng Long

Tin xem nhiều