Báo Đồng Nai điện tử
En

Ba người đứng ra làm đường

11:04, 02/04/2014

Bức xúc trước cảnh nắng bụi, mưa lầy, nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo của đoạn đường dài 2km từ tổ 11 đến tổ 12B (KP.2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), các cựu chiến binh: Nguyễn Thế Sóng, Trần Đức Việt và một quần chúng tên Bình đã mạnh dạn kêu gọi người bỏ vốn ra thi công, mở rộng tuyến đường với kinh phí lúc đầu gần 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Sóng (bìa trái) và Trần Đức Việt (bìa phải). Ảnh: Đ.Phú
Ông Nguyễn Thế Sóng (bìa trái) và Trần Đức Việt (bìa phải). Ảnh: Đ.Phú

Bức xúc trước cảnh nắng bụi, mưa lầy, nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo của đoạn đường dài 2km từ tổ 11 đến tổ 12B (KP.2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), các cựu chiến binh: Nguyễn Thế Sóng, Trần Đức Việt và một quần chúng tên Bình đã mạnh dạn kêu gọi người bỏ vốn ra thi công, mở rộng tuyến đường với kinh phí lúc đầu gần 15 triệu đồng.

Ông Việt cho biết, sau khi thấy các ông triển khai làm đường hiệu quả, bà con sinh sống dọc theo tuyến đường trên đã tự giác liên hệ với các ông để đóng góp. “Bộ ba chúng tôi thống nhất, nếu bà con không ủng hộ thì chúng tôi phải bỏ tiền túi ra thanh toán cho nhà thầu” - ông Việt nói.

Nhờ sự xung kích đi đầu của 3 ông: Sóng, Việt, Bình và sự tiếp sức kịp thời từ Chi hội Cựu chiến binh KP.2, tuyến đường từ tổ 11 đến 12B nay được mở rộng ra đến 6m, thoáng đẹp.

 “Hành động của cựu chiến binh Sóng, Việt và quần chúng Bình luôn là điểm sáng của phong trào cựu chiến binh thị trấn chung tay xây dựng giao thông nông thôn” - ông Thiều Quang Toản, Chi hội trưởng Cựu chiến binh KP.2, thị trấn Vĩnh An, nói.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều