Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm lòng của một thương binh

11:07, 30/07/2014

Cựu chiến binh Nguyễn Minh Hạp (70 tuổi, Hội Cựu chiến binh xã Lâm San huyện Cẩm Mỹ) là nông dân sản xuất giỏi, thu nhập cao và có tinh thần đóng góp với cộng đồng.

Cựu chiến binh Nguyễn Minh Hạp (ảnh, 70 tuổi, Hội Cựu chiến binh xã Lâm San huyện Cẩm Mỹ) là nông dân sản xuất giỏi, thu nhập cao và có tinh thần đóng góp với cộng đồng.

Ông từng tham gia chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên, Quảng Nam và Quảng Ngãi những năm chống Mỹ. Tháng 9-1972, ông bị mảnh đạn găm vào đầu rồi được chuyển ra miền Bắc điều trị, an dưỡng. Vết thương cũ tái phát làm cho mắt bị lệch, một bên chân, tay teo dần, ông đi lại rất khó khăn. Năm 1991, ông đưa gia đình vào vùng kinh tế mới Sông Ray (huyện Xuân Lộc) lập nghiệp.

Ông động viên vợ là bà Nguyễn Thị Lợi phấn đấu từng bước vượt qua khó khăn ban đầu. Dần dần, ông bà đã sang được 4 hécta đất rẫy, trồng cà phê, tiêu và đào ao thả cá.

Khi kinh tế ổn định, ông Hạp sẵn lòng chia sẻ với người nghèo khó, cơ nhỡ. Ông Hạp giúp đỡ hội viên cựu chiến binh còn khó khăn, các gia đình gặp hoạn nạn, tham gia đóng góp cho địa phương với số tiền 50 triệu đồng.

Nguyễn Quốc Hoàn

Tin xem nhiều