Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường gà giữa vườn tràm (Bài 2)

10:08, 21/08/2013

Qua phản ảnh của người dân, phóng viên Báo Đồng Nai đã nhiều lần tiếp cận trường gà được tổ chức giữa vườn tràm thuộc tổ 1, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom).

Qua phản ảnh của người dân, phóng viên Báo Đồng Nai đã nhiều lần tiếp cận trường gà được tổ chức giữa vườn tràm thuộc tổ 1, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom).

Trường gà này hoạt động công khai khoảng 4 tháng nay, mỗi lần tổ chức sòng có đến hàng chục con bạc sát phạt với nhau.

Các đối tượng tham gia sát phạt chủ yếu ở TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom và tận TP.Hồ Chí Minh, mỗi ván thắng thua lên đến hàng chục triệu đồng.

* Ngang nhiên hoạt động

Trong các ngày 10, 11 và 19-8, khi tiếp cận hoạt động của trường gà, chúng tôi đã chứng kiến cảnh các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền diễn ra một cách công khai. Mới 8 giờ, trên tuyến đường nối liền giữa phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) và ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 đã xuất hiện nhiều thanh niên ôm gà đi vào “điểm hẹn”.

Hàng chục đối tượng tụ tập trong vườn tràm để đá gà ăn tiền.
Hàng chục đối tượng tụ tập trong vườn tràm để đá gà ăn tiền.

Lần theo các đối tượng này, chúng tôi tìm đến khu vườn tràm rộng khoảng 1 ngàn m2 của gia đình ông Tr. (ấp Lộ Đức). Tại đây, chúng tôi thấy đã có hàng chục người đang tụ tập xem các cặp gà đá độ với vẻ rất hăng. Mặc dù chọn vườn tràm làm nơi tổ chức đá độ, nhưng sau khi cáp độ, các con bạc lại đưa các cặp gà ra giữa lối đi để giao đấu. Trận đấu gà kết thúc, hàng chục con bạc lại kéo vào khu vườn tràm để chung chi tiền cá độ.[links(right)]

Cứ như thế, liên tục các cặp gà được các con bạc cáp độ, đưa ra giữa đường đi giao đấu. Cảnh tượng hàng chục con gà được chủ nhân băng cựa (trước khi ra đá, gà được mang một cặp cựa sắt nhọn, hoặc lưỡi dao nhọn bén, độ dài ngắn phụ thuộc vào tỷ lệ chấp giữa các bên chủ gà), đưa lên bàn cân và cho vào trận… liên tục diễn ra. Bên cạnh đó, các “trọng tài” cũng thúc giục các chủ gà đưa gà vào trận và ra kèo (tỷ lệ ăn thua) cho các con bạc bên ngoài “đá hàng xáo” (bắt độ tùy theo diễn biến trận đấu gà).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tổ chức trường gà này là một nhóm khoảng 4 đối tượng “có máu mặt” trong khu vực. Trong đó, đối tượng cầm đầu là một người tên D. “râu” (ngụ phường Tân Hòa). Sau khi đã cáp độ cho 2 chủ gà, D. “râu” sẽ tổ chức cho hai bên cân trọng lượng gà (để xác định tỷ lệ chấp, nếu 2 con gà có trọng lượng chênh lệch), băng cựa gà…, rồi ra “kèo” (số tiền và tỷ lệ ăn thua).

Khi các cặp gà vào trận, tiếng bắt độ của các con bạc “đá hàng xáo” ở vòng ngoài vẫn liên tục vang lên: “Theo con chuối 5 xị” (bắt cược con gà màu chuối 500 ngàn đồng), “theo con ô 2 chai” (bắt con gà màu đen 2 triệu đồng)… Cứ như vậy, mỗi trận đấu gà, số tiền cá cược được các con bạc say máu bỏ ra lên đến hàng chục triệu đồng. Mặc cho cái nắng gay gắt buổi trưa, đám đông các con bạc mình nhễ nhại mồ hôi vẫn say sưa với từng trận đấu gà độ, tiếng cãi nhau, chửi thề làm náo động cả khu vực.

Do gà đã được gắn các cặp cựa sắc nhọn nên tỷ lệ sát thương rất cao. Chỉ sau vài phút giao đấu, nhiều con đã bị đối phương đá xuyên diều, đứt cổ, gãy cánh… nằm giãy chết đành đạch dưới đất. Khi một cặp gà kết thúc trận đấu, lập tức cặp gà khác được đưa vào trận. Sau mỗi trận gà, các bên chung tiền mặt trực tiếp với nhau, riêng trọng tài nhận tiền xâu 10% tỷ lệ đặt cược từ người thắng cuộc.

Khi đồng hồ điểm quá 12 giờ trưa, thì cơm hộp, bánh mì, nước ướp lạnh… được một số người “ăn theo” tiếp tế tận nơi cho các con bạc. Lúc này, đám con bạc lại nhốn nháo chọn suất ăn, tìm chỗ giải quyết bữa trưa ngay tại chỗ để kịp theo dõi và bắt “kèo” các trận đấu tiếp theo.

* Dân tình bức xúc

Ngoài đá gà, vào giờ nghỉ giữa các trận gà độ, các con bạc còn tranh thủ lập các sòng bầu cua, đánh bài 52 lá, xóc đĩa ăn tiền, do đối tượng tên Bạch (ngụ ấp Lộ Đức) làm cái. Mức ăn thua của các trò đỏ đen này cũng không hề thua kém so với hình thức đá gà ăn tiền.

Hầu hết người dân địa phương đều tỏ ra bức xúc trước hoạt động của trường gà ấp Lộ Đức. Một người dân sống gần trường gà cho biết, nhóm thanh niên mê cờ bạc này trước đây tụ tập đá gà, đánh bạc ở khu vực ấp Đông Hải (giáp ranh với ấp Lộ Đức). Sau khi bị công an truy đuổi, các con bạc đã dạt sang khu vực này để hoạt động. Họ chọn khu vườn tràm của nhà ông Tr. làm trường gà được khoảng 4 tháng, nhưng chưa bị cơ quan chức năng “sờ” đến.

Nhiều ngày trong tuần, từ 8 giờ đến khoảng 16 giờ, các con bạc lại thi nhau sát phạt bằng các trận gà độ. Nhiều người dân cho biết, mặc dù hoạt động phi pháp nhưng nhóm đối tượng này chiếm cả đường đi để làm địa điểm đá gà độ. Sự xuất hiện trường gà ngay giữa khu dân cư đã làm cho tình trạng an ninh trật tự ở khu vực này trở nên phức tạp hơn.

Khi các cặp gà vào trận, tiếng bắt độ của các con bạc “đá hàng xáo” ở vòng ngoài vẫn liên tục vang lên: “Theo con chuối 5 xị” (bắt cược con gà màu chuối 500 ngàn đồng), “theo con ô 2 chai” (bắt con gà màu đen 2 triệu đồng)… Cứ như vậy, mỗi trận đấu gà, số tiền cá cược lên đến hàng chục triệu đồng được các con bạc say máu bỏ ra.

Anh N., một người dân sống gần khu vực trường gà, cho biết ngoài hoạt động đá gà ăn tiền, các đối tượng tụ tập tại đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau, gây náo loạn cả khu dân cư, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân xung quanh. Cách đây vài hôm, tại đây đã xảy ra vụ đánh nhau giữa một tài xế taxi với các đối tượng trong trường gà, do mâu thuẫn chuyện thắng thua cờ bạc.

Bức xúc với hoạt động gây mất an ninh trật tự của trường gà giữa vườn tràm ấp Lộ Đức, người dân đã nhiều lần phản ảnh sự việc với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa thấy trường gà, cũng như các đối tượng tổ chức sòng bị xử lý. Trong khi đó, nhiều người dân bức xúc cho rằng, nếu không có sự bao che thì tại sao một trường gà lớn vẫn ngang nhiên hoạt động trong nhiều tháng mà không bị xử lý?

Nhóm P.V

 

 

 

Tin xem nhiều