Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiến thắng danh dự

10:10, 12/10/2014

9 giờ sáng ngày 12-10, U.19 VN đã di chuyển bằng chuyên cơ từ Nay Pyi Taw về Yangon và ra sân tập luyện ngay chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng mang tính thủ tục, nhưng có ý nghĩa danh dự với Trung Quốc vào 16 giờ chiều nay.

9 giờ sáng ngày 12-10, U.19 VN đã di chuyển bằng chuyên cơ từ Nay Pyi Taw về Yangon và ra sân tập luyện ngay chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng mang tính thủ tục, nhưng có ý nghĩa danh dự với Trung Quốc vào 16 giờ chiều nay.

Một chiến thắng chia tay với AFC U.19 Championship 2014 sẽ giúp các cầu thủ trẻ khôi phục sự tự tin và tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc nơi người hâm mộ, nhưng thật không dễ dàng. Thắng lợi 2-1 trước Nhật Bản và cầm hòa 0-0 ĐKVĐ Hàn Quốc cho thấy Trung Quốc rất “xương xẩu”. Đặc biệt, lứa cầu thủ U.19 nước này có thể hình cực đẹp, còn tốt hơn cả Hàn Quốc, cùng một thể lực vô cùng dồi dào. Hàng phòng ngự Trung Quốc hết sức chắc chắn với cặp trung vệ cao to vượt trội, cùng lá chắn đội trưởng Zhechao án ngữ phía trước. Đáng chú ý sở trường tấn công của Trung Quốc là bên cánh trái, cánh của Hồng Duy, hậu vệ đã có tới 4 lần bị xuyên thủng suýt dẫn đến bàn thua trong trận gặp Nhật Bản. Nếu HLV Graechen không có sự điều chỉnh sẽ phải trả giá đắt. Một điều VN cần hết sức cảnh giác nữa là khả năng sút phạt của tiền vệ rất xông xáo Shihao (7), cầu thủ của Boavista (Bồ Đào Nha), tác giả cú đúp đánh bại Nhật Bản. Tuy nhiên về kỹ thuật và lối chơi, U.19 Trung Quốc lại khá thường, tiêu biểu là trung phong Xiang Baixu (9) dù đang chơi cho đội trẻ Saint Etienne (Pháp) và có chiều cao lý tưởng, nhưng lại khá xoàng và nặng nề. Chiến thắng bất ngờ trước Nhật Bản là hoàn toàn có phần may mắn khi họ bị ép sân toàn diện.

Trong quá khứ, ở lần đầu tiên dự VCK U.19 châu Á 2002, VN từng hòa Trung Quốc 2-2. Vượt qua được sự thua kém, chênh lệch lớn về tầm vóc, thể lực, Công Phượng và đồng đội có thể chí ít tái lập được thành tích của thế hệ U.19 đàn anh 12 năm trước?

Trần Đỗ

 

 

 

 

Tin xem nhiều