Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao 5 triệu đồng hỗ trợ người bị khối u nặng 2kg trên mặt

07:05, 29/05/2013

(ĐN)- Ngày 28-5, Nhóm Tôi yêu Long Khánh (TX.Long Khánh) đã tổ chức đến thăm và trao tặng 5 triệu đồng cùng một số thực phẩm cho gia đình anh Trần Văn Hải (19 tuổi, ngụ ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ).

(ĐN)- Ngày 28-5, Nhóm Tôi yêu Long Khánh (TX.Long Khánh) đã tổ chức đến thăm và trao tặng 5 triệu đồng cùng một số thực phẩm cho gia đình anh Trần Văn Hải (19 tuổi, ngụ ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ).

Hằng ngày anh Hải phải chịu đựng rất nhiều đau đớn
Hằng ngày anh Hải phải chịu đựng rất nhiều đau đớn

 Theo lời kể của mẹ anh Hải, đầu năm 2013, Hải cảm thấy đau ở chân răng, khi nhìn vào chỗ đau thì thấy có khối thịt to bằng hạt đậu. Theo thời gian, khối thịt đó phát triển ngày một to và hiện nay nó đã có trọng lượng hơn 2kg. Khối u này đã che hết mặt, làm mù mắt phải của anh Hải và mỗi ngày nó còn dài ra thêm 2 cm. Tuy nhiên, vì gia đình quá nghèo, hoàn cảnh lại hết sức éo le (cha bỏ đi, chỉ còn 1 mẹ già đi làm thuê làm mướn sống qua ngày) nên gia đình không có điều kiện đưa anh Hải đi chữa trị, vì chi phí phẫu thuật rất tốn kém (theo các bác sĩ ở bệnh viện Ung Bướu TP.Hồ Chí Minh, muốn phẫu thuật phải tiến hành xạ trị 10 lần, chi phí cho mỗi lần thực hiện là 11 triệu đồng rồi sau đó mới tiến hành cắt bỏ khối u), nên gia đình đã đưa Hải về nhà. Hằng ngày anh Hải phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, đầu không thể ngẩng cao và thẳng như người bình thường do khối lượng của khối bướu gây ra. Việc ăn uống hằng ngày của Hải hoàn toàn được thực hiện bằng ống truyền được nối qua mũi.

Anh Hải
Anh Hải chỉ còn mẹ già, gia đình hết sức khó khăn, rất cần được giúp đỡ.

Hiện gia đình rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức từ thiện giúp đỡ về vật chất để có thể sớm chữa trị cho anh Hải.

Tin, ảnh: Văn Truyên

Tin xem nhiều